- Có tiếng nào thiêng liêng, tha thiết?
Xin trả lời: hai tiếng Việt Nam
Vì trong lòng Đất nước vinh quang, oanh liệt,
Tôi lớn lên do sữa mẹ thơm lành.
*
* *
- Có chữ gì kính yêu, cao đẹp nhất?
Xin trả lời: ba chữ Hồ Chí Minh
Vì Bác Hồ từ thuở nhỏ quên mình
Cứu dân nước thoát cảnh lầm than, nô lệ.
*
* *
Ôi! sinh ra ta, là Cha, là Mẹ.
Quê thân thương là Tổ Quốc Việt Nam.
Dạy làm người trong cuộc sống vinh quang
Là Bác Hồ: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
*
* *
Công ơn Người, toàn dân ghi nhớ mãi,
Bát ngát tựa sông Hồng, cao ngất: Trường Sơn.
Vâng lời Người, con chẳng biết nói gì hơn,
Xin gửi trọn một niềm tin bất diệt.
Nhân dịp 80 năm sinh nhật Bác Hồ 19/5/1970
Việt Thanh PHẠM VŨ LỘC